Là em đó
Chen sương khói, lùa mây từng cửa ải
Chen bờ vai lụa vải áo ân tình
Thêu vào mây những hạt nắng lung linh
Tranh tuyệt mỹ chuyện tình thơ mây tím
Là em đó... sắc màu lem niềm nhớ
Vần thơ ru tình lỡ mấy cung đàn
Hạ rời xa chiều tím thổi gió hoang
Trời vần vũ lang thang mi ướt đẫm
Hãy lắng nghe chiều mơ anh đừng khóc
Hương hạ nồng mùi tóc thoảng mong manh
Bức tranh thơ đôi mắt ướt long lanh
Giọt ảo ảnh trong xanh niềm hy vọng
Hãy yêu em một lần đời mở rộng
Sóng tràn bờ trời lộng gió đầy thơ
Thuyền lênh đênh nghe tình ái vỗ bờ
Yêu em nhé bài thơ dài bất tận !!
Ôm nhau nhé kể chuyện đời lận đận
Chuyện trần gian thương lẫn ghét mệt nhoài
Chuyện thiên đàng thơ muôn sắc gió xoay
Quên trần thế đắng cay mùa khổ lụy
Là em đó ... đảo khuynh thơ ủy mị
Chiếu hồn say màu nắng thủy tinh vàng
Mắt mi sầu chờ ngọn gió về hoang
Môi hồng đắm hoa tình loang bể ái