Mạc Phương Đình
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


KỶ NIỆM


mái hiên đời mưa nhiều hơn nắng
em đi qua bỏ lại nỗi buồn xanh
đôi chim năm xưa làm tổ trên cành
vui bóng nhỏ chuyền nhau tiếng gọi

mưa trải hiên đời tháng ngày mệt mỏi
cô đơn đi về lạnh cả mùa xuân
những giọt mưa hay nước mắt trong ngần
chảy xuống nụ cười xanh xao nỗi nhớ

một thủa xa gần câu chào bỡ ngỡ
bước chân đi xao xuyến ngập ngừng
khoé môi thầm giấu kín rưng rưng
bao thao thức bẽ bàng chăn gối lạnh

khung cửa mùa thu mở vào rẽ nhánh
những giọt mưa khuya rụng lá vàng
giọt mưa nào rong bước lang thang
theo mái hiên đời trôi về bến đợi

tiếng thì thầm như ngàn câu trao gởi
để giật mình ngỡ bóng trăm năm
mắt thời gian in vệt lăn trầm
một thuở hồng hoa đau lời giã biệt

chốn hoang vu còn câu nuối tiếc
kỷ niệm thường hằng khép lối xuân xưa.

8-03-06 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả