Từ Khi Em Thôi Là Nguyệt *
Từ em không là Nguyệt nữa
Đời thôi hết những đợi chờ
Bao đêm vọng nguyệt bên cửa
Đã tàn phai tựa giấc mơ
Tình nguyên sơ
hồn hoang sơ
Đa đoan vọng nguyệt tình cờ nhớ/mong
Nhờ con hạc bắc cầu vồng
Cho tôi lên hái nửa vòng trăng kiêu
Em thôi là Nguyệt, hắt hiu
Trăng thôi là Nguyệt (tiêu điều nắng mưa)
Như mùa xa lắc xuân xưa
Em buông ước hẹn (cợt/đùa) duyên tôi
Câu kinh sám hối
Bên tràng mân côi
Từ em phụ rẫy Nguyệt ơi
Lòng tôi hóa đá bên đời đứng trông!
Cánh hạc sang sông
Tôi mất nửa hồn
Thời gian chở trắng giọt buồn
Hóa tôi đá cuội lăn trong cuộc đờị
:-)
* mượn từ bài hát Nguyệt Ca của TCS
27.02.02