Lại Nhớ Về Ai

Lại nhói lòng đau, lại nhớ rồi
Nhớ thời xưa ấy tuổi đôi mươi
Hẹn thề vĩnh viễn không xa cách
Mãi mãi yêu nhau trọn cuộc đời

Rồi cách biệt xa độ nửa năm
Mỗi tuần từng tháng viết thư thăm
Rồi dần dà cách, rồi chìm lắng
Bỗng nhận tin ai đã sắt cầm

Cha mẹ ép duyên chọn mặt vàng
Gia đình anh ấy cũng cao sang
Xứng đôi vừa lứa nên ưng ý
Do dự làm chi sợ lỡ làng

Ai giết tình ai với bất ngờ
Tim hồng rỉ máu đứt tình mơ
Ai pha mật gấu vào ly nước
Ai phụ hồn ai với hững hờ

Là giết niềm tin ở ái tình
Khiến đời đôi lứa phải điêu linh
Thẩn thơ bãi biển đêm nay nhớ
Buổi bước bên nhau sóng bập bềnh

Ai xẻ vầng trăng tựa lưỡi liềm
Sắc hơn dao bén xén vào tim
Bao năm chưa thể hồi sinh lại
Ai kẹp mạch thơ với gọng kìm

Lại xót xa lòng, đau quá thôi
Nửa hồn nhung nhớ, Nửa Hồn ơi
Bao giờ em nhớ ngày xưa cũ
Hãy ngẩng mắt nhìn theo sóng khơi

Nguyên Đỗ




 


 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả