Mưa chiều dĩ vãng
Ngày hôm đó mưa về thăm phố nhỏ
Vẫn cùng anh lướt gió má kề vai
Vẫn bài thơ lịm ngọt giữa mưa bay
Chừ dĩ vãng phôi phai chiều tơi tả
Chừ mưa đổ suối nguồn trôi muôn ngã
Biết về đâu giọt mưa lả tình đau
Những trận mưa xối xả cuốn ngọt ngào
Rừng thác lũ lao đao miền hoang dã
Con phố nhỏ hút xa dần mù mịt
Như bóng anh xa tít giữa mù khơi
Dĩ vãng ơi... cứ in đậm từng lời
Như gầm thét trùng khơi vang sấm sét
Vẫn cơn mưa gọi sầu về buốt rét
Anh có nghe từng nét bút vấn vương?
Xám hàng mây che khuất mấy vần thương
Anh đâu biết con đường xưa mưa ướt
Phố nằm yên không bóng tình về rước
Mưa tỉ tê giọt nước ướt môi mềm
Giọt nhớ nào chảy lên má êm êm
Lem khoé mắt, bên thềm mưa vẫn đổ