Đừng như giấc mơ qua

Hằng đêm
Những cánh lá non chẳng chịu ngủ yên
Trĩu tán cây cao, trở mình trằn trọc
Cuối hạ tỉ tê, tiếng ve than khóc
Bao đêm thật dài
Em đã thức đợi anh.
 
Đêm nay anh về
Nên cây lá reo vang
Tiếng ve ngân nga
Hòa vĩ cầm réo rắt
Tìm môi anh
Vòng ôm em xiết chặt
Sợ nới lỏng một lần
Anh sẽ mãi đi xa
 
Đừng nghe anh
Đừng như giấc mơ qua
Tỉnh mộng xót xa
Đời em thêm buồn tủi
Đừng nghe anh
Đừng làm cơn gió bụi
Thổi ngang một lần
Cũng khiến mắt em cay.

3/8/2006
TLC



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả