Trăng-Em..Tình Anh...
Trăng vẫn là Em một dáng thơ..
Giữa khung lụa trắng để Anh mơ..
Bóng hồn mùa lá bao đêm mộng..
Quyến rũ con tim biết đợi chờ..!!..
Đêm có thấy không quá là tình..
Trăng luồn áo lá , gió vờn bên..
Liễu buông mành rũ che đôi bóng..
Anh hãy mau lên phác họa hình.. !!..
Vẽ bức tranh đêm , vẽ mộng về..
Vẽ Em trong lụa trắng hôn mê...
Ngã bên giấc ngủ say tình ái..
Có bóng Anh đang tựa gối kề.. .
Mặc cả thế gian có giựt mình..
Trong đêm nỗi nhớ cứ phiêu linh..
Lả hồn theo giấc mơ du lãng..
Ta biết tìm nhau , tặng chữ tình.. .
Hay đêm đã thấm lịm men cay..!?..
Đã hóa giòng ngâu , khiến mộng dài..
Ôi bao ước vọng. bao lâu đợi..
Đã biết đem thơ chuyển đắm say..
Đêm có còn nghe tơ liễu rung..
Hay đêm đang đợi cuộc tương phùng..!?..
Để ngân theo khúc loan chờ phụng..
Cho ước cau trầu , một đời chung
HaDiep