trò chơi của thơ

thơ là một trò chơi hướng thượng
ý gặp lời sung sướng chào nhau
tâm thanh thoát, chân tình độ lượng
thơ giữa người, người giữa thơ - sâu!

thơ là một trò chơi trí tuệ
tình và đời hoán thể đạo hàm
mỗi khoảnh khắc biến thiên vô định
làm sao tin vào một giải trình!

thơ là một trò chơi chữ nghĩa
biết rạch ròi thấm thía Con - Người
trong phù sinh, Con - là cát bụi
giữa hạo nhiên, Người - gọi chính danh!

thơ là một trò chơi nhân ái
thử thách lòng phải trái nông sâu
rượu rót chén cơ cầu khoản đãi
mời người say quên chuyện công hầu!

*

thơ nhếch mép cười ta sảng khoái
người nhìn ta cười nói bá vơ
đành theo lễ mời đời chén rượu
rót từ tâm hiểu nghĩa vô thường!




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả