Con Chữ Rã Rời
Rồi một ngày, những mạch sống bỏ đi hoang
Ngày con mắt không phân biệt được sáng, tối
Ngày tình yêu cũng trở nên hấp hối
Di chúc không ngoài những bài thơ
Anh sẽ nhớ gì ở nơi em ?
Ngoài những coi chữ rã rời rách nát
Ngoài những lần đôi tay ráng tát
Vũng nước đời tát mãi không xong
Anh sẽ nhớ gì ở nơi em ?
Ngoài đôi tay mỏi mòn hứng niềm vui dư, lẻ
Ngoài góc nhỏ tim hồng giờ đã mẻ
Nên thơ viết hoài nghe ngượng cả chữ "anh - em"
Rồi một ngày, mạch sống trở về đem
Ngày hạt sương ngại rơi trên mí mắt
Ngày những con dấu gở được rồi gút mắt
Di chúc cho anh là những con chữ rã rời ...