Từ xưa..
Từ xưa phiêu bạt...xuống trần
Gieo lên bao nhánh nợ nần...nhân duyên
Nửa hồn quay quắt đảo điên
Nửa kia tỉnh thức an nhiên tháng ngày
Từ xưa theo dấu chim bay
Ngàn năm soi bóng lòng day dứt buồn
Từng triền ảo ảnh rơi tuôn
Là muôn ngả rẽ tròn vuông góc đời
Từ xưa bỏ dở cuộc chơi
Là bao phen lặn ngụp, bơi giữa dòng
Đưa tay muốn rũ về không
Nhưng còn vướng chút bụi hồng trên vai
Từ xưa như muốn thoát thai
Xa miền u uẩn về...ngai vĩnh hằng
Nào ngờ một gánh đa đoan
Trầm luân lẩn quẩn dây oan chất chồng!
.....
Từ xưa nguyên thủy là..."Không"
Từ nay bơi ngược về "Không", có thành?
8/3/06