Ơi À..!!..
Ơi xa, cách mấy dặm đường
Bao nhiêu liếp mộng vòng sương trắng đời
Từ khi, cái nhớ gọi mời
Cái tình lẩn quẩn, ghẹo người trêu ta
Thơ say như bướm say hoa
Thầm thì trăng gió, ơi xa nên buồn !!.
Ơi người, nắng gió qua truông !!.
Chiều hanh hao lạ, giữa nồng ẩm khơi
Hình như, mưa lại sắp rơi
Đất cong mình đón lệ trời hôm qua
Hôm nay, từng luống rêu già
Càng xanh xao đá, càng ngơ ngác hồn
Ơi ta, trong cái si cuồng.!!.
Thơ say trên những nụ hôn mơ hồ
Hình như, vẫn mỗi lời ru
Trên môi tình ái, chẳng vô tình gì
Dõi hoài cái bóng thiên di
Sao trời lắp lánh cung khuê tượng hình
Ơi gần, mấy giấc bồng bềnh !!.
Cung đàn, người khẩy nâng tình lâng lâng
Nguyệt cầm, gió chạm mây tầng
Tơ buông phách nhịp mưa vần vũ thơ
Gọi nhau, say mãi ơi à..
Nghe chung nhịp thở, đang hòa tấu yêu
HaDiep