Phúc đáp lòng anh

Anh như ánh nguyệt sáng hoa viên
Soi chiếu hài hòa bên cánh liên
Làm rễ bám sâu vào đáy nước
Cành tươi nở đẹp mộng thần tiên

Lời hay lẽ phải nhớ nằm lòng
Trên lối đường đời dẫu lắm chông
Vững chãi niềm tin em tiến bước
Cho dù chẳng dép chỉ chân không

Từ nay diễm phúc có anh chờ
Tủm tỉm nụ cười lúc họa thơ
Bởi biết phương trời kia chốn ấy
Có người ấp ủ một hồn mơ

Ngày xưa chuyện dệt lụa bên cầu
Cô tiểu thư ly quí bỏ giàu
Lam lũ thân ngà theo nguyện ước
Cùng chàng sướng khổ sống vì nhau

Cupid mũi tên, lão nguyệt bà
Hữu duyên hữu phận sẽ từ xa
Tiễn xuyên tơ cột hai tâm kết
Đôi nhạn song phi vượt hải hà




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả