Hoàng Thy Mai Thảo
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


EM và ANH

 
 
Em trở về với Tình Yêu thứ nhất
Đẹp và thơ... trôi chảy giữa đôi giòng
Anh lặng lẽ quay đi... chiều đỏ mọng
Con phố buồn nhắc nhở chữ phôi phai
 
Anh bỗng hiểu tình là hoa cỏ dại
Phất phơ mềm bên cửa ngõ trần gian
Chờ giông bão ập qua đời vội vã
Cơn mưa này thừa thãi quá một niềm thương
 
Đi đi em đường nơi kia nắng-nóng
Khúc giao mùa khơi dậy nốt mi thăng
Hát cùng mây cho con gió ươm vàng
Màu áo ấy một thuở xưa em mặc
 
Anh sẽ bay như chim trời hoàng hạc
Về phương nào xa vắng nhất của mùa thu
Ôm tất cả những ngày ta nhung nhớ
Ghép con thuyền .. gởi theo mộng tặng riêng E.M 
 
      03/08/2006
Hoàng Thy Mai Thảo



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả