Nắng trưa

Trưa nắng đổ miên man tiềm thức
Chân trời xanh oi bức nhớ nhung
Nắng trưa cứ ngỡ lạnh lùng
Nắng thờ ơ ghé tận vùng con tim

Còn nắng hạ con chim ríu rít
Tìm bóng anh thinh thít cuối mùa
Chờ nghe điệp khúc hạ khua
Ve sầu gọi bạn, gió xua người về

Dường như gió chán chê hạ nóng
Dường như mây về cõng lệ lòng
Bóng anh chìm cõi hư không
Hạ ơi âm ấm hâm lòng ta đau

Trưa nắng gọi lao xao thương nhớ
Trưa buồn hiu thơ vỡ mấy lần
Hạ ru con nắng bâng khuâng
Buồn tênh mây trắng những lần tìm ai

Trưa 4/8/06



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả