Lang Thang

  
Biết nói gì đây khi mất nhau
Trăng khuya lạnh lẽo vương đôi đầu
Thuở  nào dường như xa xôi quá
Ta đã cùng nhau xây mộng đầu
 
Chênh chếch bóng trăng giòng suối bạc
Ta ngồi sười ấm cõi lòng nhau
Anh ơi phương nào giờ trôi giạt
Có biết chăng, em ngày tháng sầu
 
Mùa thu thay lá buồn vời vợi
Mình em cô đơn bước trên cầu.
Đông sang tuyết lạnh rơi trên áo
Hạ về trời nắng đốt cháy da.
 
Rưng rưng nhìn hàng cây phượng vỹ
Xao xuyến tâm hồn nhớ đến ai
Xuân về dù muôn hoa đua nở
Trong lòng em vẫn thấy xót xa.
2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả