Ghen

Em ghét hay là em đã ghen
Chiều nay u ám phủ sương triền
Xiêm y tơi tả tơ nhàu rối
Ma nữ hiển hình giữa tỉnh điên

Anh chẳng bao giờ phải giấu em
Chuyện cô gái khác tóc nhung huyền 
Xinh xinh ửng má hường môi thắm
Sắc nước hương trời lộng lẫy duyên

Dẫu biết người ta chọc vẩn vơ
Hồng nhan lo lắng dáng bơ phờ
Ngậm ngùi thút thít không thành tiếng
Khoé mắt vương buồn ngấn lệ thơ

Tím mặt cau mày biếng điểm trang
Canh khuya thổn thức khúc tương cầm 
Hờn ai ghét kẻ trêu son phấn
Ong bướm bông đùa dứt ruột gan

Phải viết mần răng em nói đi
Hoa tươi ngắm chút có mơ gì
Nam nhi thật sự đàn ông tính
Lãng mạn thường tình chẳng lạ chi
 
Nặng trĩu ưu sầu sướt mướt mi
Yêu đương nhạt nhẽo buốt phân kỳ
Thu vàng sắp đến ba năm chẵn
Cứ mãi ghen tuông nhỡ tuổi thì. 

Andy Nguyen Aug 04, 2006



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả