Khoảnh Khắc Buồn Vui
Hoàng hôn thả nhẹ bước qua đồi
Nắng nhạt đường mây, lối Hạ trôi
Ở giữa đôi đầu là nỗi nhớ
Giao mùa, sắc lá vàng sắc trời
Hình như lất phất mấy giòng mưa
Phải chạnh lòng không, hay trái mùa
Tháng tám còn hơi nồng tháng bảy
Mà trời u uẩn, lệ giăng đưa
Cách trở quan sơn mấy dặm đường
Tình xa hơi thở đọng hơi sương
Ngày mang niệm ý ngân thương nhớ
Đêm thả ngôn từ gợi lửa hương
Mở cửa chiêm bao, trẩy hội đêm
Dong thuyền ghé lại bến đào nguyên
Xem thiên nhiên hát, mây luân vũ
Hòa khúc nguyệt cầm kết nợ duyên
Chén rượu Quỳnh tương mời khách trần
Vui cùng trăng gió thả hồn lâng
Men tương phùng đượm tình mai trúc
Đủ mộng cho vừa bao ái ân
Hoàng hôn đêm tối nhập chung rồi
Vạn vật giao hòa, thơ múa đôi
Một góc nhân gian đôi bóng nhỏ
Ta-người, trong khoảnh khắc buồn vui
HaDiep