Đàn Đêm
Đêm nhẹ trôi, đêm kín lời thương quá
Gió ngàn chuông, gió rung nhánh tương tư
Mấy dòng thơ, chưa đủ đầy niệm ý
Diển tả mong chờ, lẻn mãi vào mơ
Nguyệt cầm buông, tiếng tơ đồng mấy nhịp
Khúc tư tình rung, bao phách thủy chung
Người xa xôi, cách mặt có thay lòng
Sao ngân mãi, điệp từ thương luyến nhớ
Hương giao mùa quyện gió thoảng dịu êm
Dòng thanh nhạc ru đời nhau bất tận
Ta cuối xuống, giữa không gian giao động
Nghe sóng ngầm, vỡ từng mạch con tim
Đêm say rồi, lại vào cơn đồng thiếp
Mảnh tơ hồng phủ trầm tích nhẹ lay
Cõi riêng ai, hồn có chắp cánh bay
Về phía mộng, vào dòng thơ linh diệu
Cõi riêng ta, nhớ theo nhau đồng vọng
Một phương tình, quyến rũ những cơn mơ
Có nỗi buồn cũng bắt chước học hư
Ngồi bên cạnh, nũng nịu đòi hờn dỗi
Đàn ngân ngân, đêm như dài vô tận
Thời gian trôi, rung trên phím lòng thơ
Ừ nhưng hình, nhịp phách mãi bơ vơ
Còn thiếu đó, đôi tay người phối hợp
HaDiep