Hư khúc : Biệt sầu duyên phận
Nước chảy qua kênh dòng chậm nhẹ
Đứng dưới đò em khua tay chèo
Qua bến sông dáng vừa khuất dạng
Chợt lòng anh như muốn tìm theo
Sóng tình lan nhanh theo bóng người
Sâu kín trong tim giấc mộng ngời
Như toả lên cao thành ánh nguyệt
Để từng thâu mơ hạnh phúc đời
Hỡi em ơi ! Bao nhiêu thu rồi
Mấy mùa heo may cũng đã thôi
Và mấy thu lá vàng rơi rụng
Vô vọng phương trời thương nhớ trôi
Một hôm cánh thiệp hồng báo tin
Người đã quên ước hẹn lòng mình
Bước sang sông chuyến đò định mệnh
Vội tìm quên người bước đăng trình
Về bên ai hạnh phúc hay chăng
Hay vẫn còm cõi nắng sương giăng
Hay vẫn khổ đau thân cô phụ
Khi xuân về mà vẫn đơn thân