Cuộn Vào Nỗi Nhớ

Đêm trôi, đêm mãi dần trôi
Người buồn, ta cũng đơn côi tận cùng
Đời nầy hỏi có lần chung
Có lần dìu bước nhau cùng rong chơi !?.
Tháng năm rồi, đếm tuổi đời
Xem cây hạnh phúc đâm chồi trổ hoa
Lại thay rượu, rót chung trà
Họa thơ thưởng nguyệt, với bao la tình

Đêm trôi, đêm chẳng lặng thinh
Đêm mang nỗi nhớ viễn trình mộng du
Người thầm, gởi gió lời ru
Ta mang âm hưởng mùa Thu họa cùng
Nhạc tình, mấy nhịp tim rung
Bao cung luyến láy hòa chung một dòng
Hát cho nhau, tiếng của lòng
Đường tơ một sắc chỉ hồng buộc duyên

Đêm trôi, đêm chợt cuồng điên
Ta-người vẫn ở đôi miền trông sang
Mộng thôi, trong những mưu toan
Tưởng hoang, hoang tưởng trên ngàn lời thơ
Từng con chữ biết tương tư
Biết hồ như đã, đã như cận kề
Đam mê choáng ngộp đam mê
Cuộn vào nỗi nhớ, mơ về đời chung

HaDiep


 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả