tìm đâu ?
Tìm đâu bóng dáng nhỏ Xuân xưa ?
Lưu luyến yêu thương, mộng mấy vừa
Mỗi bước chân về qua lối nhỏ
Ai thầm chung bóng mỗi ban trưa !
Tìm đâu ánh mắt đầy tin yêu ?
Môi thắm, cười duyên nụ mỹ miều
Đã xoáy hồn ai cơn nắng Hạ
Ngẩn ngơ thương nhớ biết bao nhiêu !
Tìm đâu suối tóc chiều Thu bay ?
Quấn quýt bên vai ai nhớ hoài
Chợt thoảng hương tình làn gió cuốn
Đêm về ngây ngất mộng hồn say !
Tìm đâu năm, tháng ấy ? Người ơi !
Đã mấy Đông qua giữa cảnh đời ...
Sầu ngút trong tim . Hồi dĩ vãng
Mong tìm lại được nét yêu trôi !
21-02-03