TÌNH THƠ (2)
Tình thơ là ... ngàn đau thương trắc trở
Để lòng buồn, ray rứt mãi khôn nguôi
Những cố quên, lại nhớ mãi về Người
Hình bóng ấy ... bao giờ anh quên được ??
Dấu tình thơ ... phải chăng lời hẹn ước
Khung trời nào hai đứa dệt mộng mơ ?
Nơi công viên bên ghế đá hẹn hò
Anh nào biết tình ta giờ ngang trái
Thơ tình là ... vần thơ buồn ngây dại
Viết cho Người trong ký ức buồn vui
Có đôi khi, tình cay đắng ngậm ngùi
Lời thơ viết tàn nhanh theo mây khói
Nếu tình thơ ... nụ hôn đầu trao vội
Để đêm về trằn trọc suốt canh thâu
Bài tình thơ luôn hoài nỗi nhớ nhau
Thơ tình ấy ...muôn đời anh cất giữ
Em đừng hỏi sao tình thơ tích tụ
Lời tình buồn ghi dấu chuyện ngày xưa
Có phải chăng kỷ niệm của bao mùa
Tình thơ viết cho em bằng nước mắt ...