Ôi Ảo Mộng Cuồng

 Ôi mộng kề bên hóa ảo cuồng..!!..
Ôi môi lại sát nụ môi hôn..!!..
Mê hương lịm ngọt , hay bùa ngải .
Khiến lụa là rơi , khép khoảng buồn..

Anh hãy vào mơ vẽ bóng tình..
Nghe đêm thả từng hạt sương trinh..
Gió ru tấu khúc rung hồn lá..
Nhã nhạc Thơ ngân khẽ uốn mình...

Đêm mãi trườn trên dải lụa đào..
Ôi Tình , từng bước cứ dâng cao..
Bàn tay ve vuốt hồn tương ảo..
Cảm nhận không Anh ,  mỗi khát khao...

Ôi gió mùa Thu lạnh phải không !?...
Heo may nhè nhẹ lén vào lòng
Con thuyền Nguyệt lặng trên giòng nước..
Gờn gợn mặt hồ , ẩn bão giông...

Em vỗ đêm say ngủ với trăng..
Mang Thơ , soi dáng ngọc gương hằng..
Mây mơ để lạc hồn sao rụng..
Lấp lánh bóng tình giữa gối chăn....

Đêm mãi dõi theo bóng mộng anh..
Hành trình ảo vọng suốt thâu canh..
Có trăng mơ giữa thời hương lửa..
Đượm sắc thương yêu mỗi lộ trình..

Vẫn gió mây mưa giao hưởng tình..
Ngày đêm quyến luyến cũng phiêu linh..
Ôi muôn cuồng ảo gieo âm nhớ..
Vào tận cung mê , huyễn tưởng hình..

HaDiep




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả