XIN CHỞ GIÙM TÔI
XIN CHỞ GIÙM TA.
Sóng nước mênh mông lòng của biển
Theo gió từ quê cuộn lấy thân
Êm quá đi thôi như tay ấm
Mặn môi con tưởng mẹ thật gần...
Nắng đổ trải dài trên triền cát
Nằm ngủ cứ mơ tưởng gối cha
Rì rào sóng vỗ lời ru ngọt
Thức giấc ồ sao mắt lệ nhòa...!
Xa quá nước mây trời biển mặn
Thương quê nhặt mảnh lá dừa trôi
Có phải hồn ai trong xác lá?
Nhắn gởi lời ru của mẹ tôi !
Với tay vẫy gọi bóng hải âu
Chiều tàn đang sải cánh về đâu?
Có phải chim bay về nơi ấy?
Xin chở giùm ta một gánh sầu.
San Jose Aug. 05, 2006.