thoảng hai mươi
chiều nay tôi dừng buớc
đặt nỗi niềm trên hiên
để hồn dâng kỷ niệm
chôn dấu dưới đường qua
ngày tôi hai mươi tuổi
gập ghềnh tiếng thương yêu
lòng hay vang tiếng gọi
vì ai thương mỗi chiều
chiều nay hoài ai đợi
một mình một câu thơ
nửa mảnh đời đã mỏi
những cuộc tình bão giông
thời gian trôi, trôi tóc xanh
tình thoảng lạnh, thoảng lạnh gieo âm nhớ
mộng ngay xanh, ôm mong manh
tháng năm rồi, tình bạt gió biến nhanh
chiều nay thơ đan rượu
mang nỗi nhớ nhạc tình
để chỉ hồng lung linh
dấu giọt sầu lặng thinh
chiều nay tôi dừng bước
để tuổi đời nhẹ trôi
âm hưởng mùa duyên nhớ
tuổi còn hai mươi thôi
050806
ừ thì khó hiểu trái tim
nhịp nhanh nhịp chậm ... đắm chìm bao mơ
ừ thì còn nắng còn .... thơ
còn chai rựơu đỏ ... còn mơ ..... cuộc tình
http://www.facebook.com/profile.php?id=1372114187#!/profile.php?id=1372114187
http://thugiang.wordpress.com/
blog.360.yahoo/blog-ycbGCmEgNah8Q4todY4yA6U-;_ylt=AjYRr1ZjIYVvF5h1Np