Mấy thu

Người ơi thu qua đã mấy
Mà giờ người ở nơi đâu
Có hay sầu riêng em gói
Gởi người mà nghe tủi sầu

Nhớ ngày thu xưa xa nhau
Đứng bên cầu nhìn mưa ngâu
Hạt mưa như là nước mắt
Cho hồn chết lặng canh thâu

Lòng như trái sầu đã chín
Rụng rơi theo dấu  năm xưa
Thấm ướt như sương sớm lạnh
Người ơi có biết hay chưa

Ngày thu vừa tới bên sân
Kìa xa dáng ngọc bâng khuâng
Như chờ ai từ năm tháng
Về lại tiếp nối duyên tràn

Từ đây ta sẽ không còn
Cách xa chia ly héo hon
Bên nhau thấm tình hạnh phúc
Giữa đời chung tình sắt son

Đông Hòa
06.08.06




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả