Bài Học Mới, Vỡ Lòng

chiếc lá bay, mùa thu bỏ đi xa
chỉ còn lại bóng trăng giữa khoảng trời lạnh cóng
soi câu ca dao trên cánh cò hun hút
rớt xuống đôi tay, bài học mới, vỡ lòng

có bài học nào quá đắt đâu anh
(em biết thế...nhưng học hoài chẳng thuộc
rằng lòng người không thể đo bằng thước
rằng tình anh như biển khó lường)

mỗi một lần thua, em lại về với thơ
tự dằn vặt, tự trách mình không ngớt
có trái tim để ốm hoài căn bệnh
rồi niềm tin thêm khánh tận (bao lần)

chiếc lá khô tiễn mùa thu đi xa
những đồng lúa nằm trơ buồn chân rạ
cánh cò đã bỏ quên
một cành xưa thôi trút lá
bài học rơi
bài học mới vỡ lòng...

(có bài học nào quá đắt đâu anh
em biết thế...nhưng học hoài chẳng thuộc!!!)


02.21.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả