Chiếc xe đời

CHIẾC XE ĐỜI

                                   

Chiều nay,

Mưa rơi rơi và gió nhẹ

Em đi về - bàn tay lăn khẽ - chiếc xe đời

Đưa em đến bình yên

 

Chiếc xe lăn gánh cả cuộc đời

Gánh đôi chân mỏi mòn buồn tủi

Em mất cả, nhưng em còn đó

Chiếc xe và ước mơ,

Theo em trên những chặng đường dài

 

Đôi chân đã mất,

Em đứng lên bằng chính đôi tay

Quay bánh xe - đếm tháng ngày

Xa trước mặt có là hạnh phúc

Và sau lưng chỗ dựa chiếc xe đời

 

Mưa rơi rơi, bánh xe lăn chậm lại

Gió nhẹ thổi mái tóc bồng bềnh

Con đường em qua - vài bông hoa dại

Vươn mình lên, lá vẫn xanh màu

 

Vòng xe lăn - vòng cả cuộc đời

Cặm cụi mang cho em từng mầm sống

Quay đôi tay thay đôi chân đã mỏi

Tuổi thơ em,

Tìm thấy gì ngoài những chuyến mưa qua

 

Mai em đứng lên, chiếc xe còn đó

Nâng đỡ tiếp những lớp người mới nữa

Bánh sẽ quay và bàn tay gầy nhỏ

Gánh cả đôi chân đưa em đến bến bờ…

 

16.12.2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả