dấu yêu

dấu yêu ơi! khi "net down"
ra vườn hoa ngắm Quỳnh, Đào nở hoa
đừng mãi lúi húi trong nhà
nghĩ suy vớ vẩn ta bà cuộc mê

thời may rảnh rổi anh về
cùng em chấp bút nguyệt đề tứ thơ
gởi đời một chuỗi sắc mơ
hồng xanh rực rỡ bến bờ về, đi

vượt qua ải dốc xuân thì
ngắm nhìn người, cảnh nhu mì mà yêu
Đông Tây hồng suốt một chiều
sóng vai nhau bước qua điều rủi may

rượu thơ nâng chén mời say
đừng thèm nhớ chuyện đêm ngày "net down"
phấn hương ngát nụ Quỳnh, Đào
chăm vườn hoa nhé, bữa nào anh qua!




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả