Xa Xăm
Em mãi là em tính dỗi hờn
Mắt vương sầu vẫy bóng hoàng hôn
Đi tìm tình muộn hoàn tay trắng
Rũ tiếng thở dài rớt...rất buồn
Em mãi viễn du nhọc tháng năm
Hẹn hò anh hứa thoảng xa xăm
Nhớ nhau lẩn trốn càng ray rứt
Đêm trắng hồn rơi tiếng khóc thầm
Em mãi lạnh vai áo gió lùa
Chiều buông nhạt nắng núi thông thưa
Bóng ai vời vợi mờ xa khuất
Lặng nén thương đau nặng giọt mưa
Em mãi như mây gợn chút mơ
Vay tình cung nguyệt bện duyên thơ
Hôm nay thoáng đượm ngày mai trả
Giữ lại trong tim nỗi vật vờ
Em mãi muộn phiền nặng khoé mi
Vui buồn mưa nắng khắc ngay thì
Lòng tì một kiếp sầu dang dở
Côi cút đường tình khác lối đi