Trần Minh Hiền
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


QUA CƠN MÊ TÌNH CÒN VẪN TRONG NGẦN?

Thơ anh không hay, văn anh thì dở
Mặc cảm bất tài, phiền muộn bao năm
Đêm nghe gió tơi bời lòng run sợ
Sáng mai ra trời đất nở hoa mầm

Anh trăn trở giữa cuộc đời lạ lẫm
Vẽ những vần thơ bằng máu tim mình
Nghe tuyệt vọng lạc loài trong vườn cấm
Xác xơ đau ngày tháng mãi vô tình

Anh cầu nguyện cho hồn mình thanh tịnh
Giữa đảo điên cơn lốc chốn gian trần
Ôm hình bóng người tình thời vô định
Qua cơn mê tình còn vẫn trong ngần?
trần minh hiền


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả