Chút tình tự tháng ba
Có ai đó xin cho tôi hỏi nhỏ
Trời sao mưa và tôi phãi xa em ?
Chiều hôm nay gió thổi thật êm đềm
Mây giăng thấp làm tôi buồn em ạ !
Em xa quá ! vuột cả vòng tay nhớ
Cặp môi nồng chờ đợi một lần trao
Ta bên nhau khẻ ân a'i thì thào
Hạnh phúc nhỉ ! tìm chi xa dịu vợi.
Trời tháng ba lá bắt đầu rơi rụng
nơi anh về tiết đã chuyển sang thu
nhìn lên không nắng cũng đã phai màu
Ôi vàng vọt, ấm nổi lòng không hở ?
Thành phố ấy xuân đã về chưa nhỉ ?
Hay tàn đông nên rét vẫn lạnh căm
Chiều tan trường em thả bộ trông mong
Một vóc dáng quen hơn là hơi thở.
Nhưng cách trở làm sao tìm nhau đươ.c ???
Xin con nước được một lần chảy ngược
Nước xuôi nguồn tìm lại bến ngày xưa
Ta tìm nhau bù đắp những thiếu thừa
Cho thương nhớ vừa no tròn giấc mộng.
Đà Lạt đó giờ lặng im vắng bóng
Nơi giảng đường trông ngóng bước chân em
Khu văn khoa bàn ghế cũng buồn tênh
Cô nữ sinh một thời là thanh lịch .
Mai tìm lại kỷ niệm xưa em nhỉ
Ta dìu nhau đi khắp những ngọn đồi
Tìm về trường moi ký ức tuổi thơ
Em sẽ gặp những thân thương ngày củ .
Anh sẽ chở em về thăm phố củ
đưa em vào giấc mộng cũa hôm qua
Đà Lạt xưa giờ lại có đôi ta
Tình yêu ấy lên ngôi cùng Thiên Chúa.
Xin tạ ơn đời có nhau em nhỉ !!!
Tặng Thảo Nguyên 1998'