Lời hạ buồn tháng 8
Còn yêu nhau sao hạ đón gió buồn?
Thơ lành lạnh chiều buông màu mây tím
Còn yêu nhau sao lòng nghe chết lịm ?
Tháng 8 trời thiêm thiếp áng mây sầu
Lời tình nào thật cũ đã chôn sâu
Bụi mờ lấp, mưa ngâu về trú ngụ
Ta còn đó đi tìm trong giấc ngủ
Đợi chiêm bao về ru những lời tình
Còn lời nào cho em vùng tột đỉnh?
Chạm mây trời lung linh nắng hồng tươi
Lời dối gian đổi lấy một nụ cười
Em nhắm mắt, người ơi xua đau xót
Những bình minh đi qua lời chim hót
Ngỡ mùa xuân về lót thảm hoa vàng
Chỉ là em u mê chốn lang thang
Vườn nắng ấm ngỡ ngàng lời tình tự
Xa xa lắm chuyện tình màu quá khứ
Nhạt bờ môi tư lự nắng hạ sầu
Không lời tình to nhỏ, mắt quầng sâu
Xuân xa quá đỉnh đầu tan mây trắng
Trưa 7/8/06