Nhớ Cánh Chim Trời

Anh nhớ em ghê, nhớ quá nè
Kỳ hè dai dẵng lặng lờ đi
Em như cánh én bay cao mãi
Theo nắng liệng xa, thu sắp về

Này em hồng điểu cánh chim trời
Chở nắng tình xuân đến mọi nơi
Khắc khoải hồn anh mong đợi ngóng
Từng giây từng phút mãi chơi vơi

Hàng cúc trước sân kết nụ vàng
Hạ rồi tàn tạ đón thu sang
Lá xanh rồi chuyển qua muôn sắc
Em kịp về không, bước dịu dàng?

Trong đám sinh viên đứng giỡn chơi
Có em răng khểnh mỉm môi cười
Răng ngà xinh xắn như hàng bắp
Xao xuyến hồn anh, nhớ quá thôi

Em hãy về nha, đẹp mái trường
Nắng thu hoa lá  sẽ hoài thương
Em về đem cả hương trời lạ
Rải khắp lối đi, rắc khăp đường

Này cánh chim bay ở cuối trời
Hạ rồi sẽ hết, chóng về thôi
Anh chờ anh đợi nửa hồn hỡi
Màu nắng tương lai chiếu rạng ngời

Nguyên Đỗ


 



 

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả