XIN NHỎ GIỮ
Đã từ lâu không làm thơ thăm Nhỏ
Sợ Nhỏ buồn, anh viết vội vài câu
Nhỏ của anh ...lâu rồi có đi đâu ?
Cho anh nhắn hỏi thăm vài câu nhé!
Nhỏ của anh! Giờ đây đâu còn bé
Sao vẫn hoài nũng nịu đòi ô-mai
Nét dễ thương trong áo tím, hoa cài
Cho anh mãi tim lòng nghe xao xuyến
Nhỏ nào hay vần thơ đầy lưu luyến
Tặng riêng người làm kỷ vật trao nhau
Nụ hôn kia nồng ấm thuở hôm nào
Xin Nhỏ giữ, đừng bao giờ đánh mất
Nhỏ biết không những chiều mưa lất phất
Hàng thông già rũ bóng lối thân quen
Bên công viên đứng đợi chờ nắng lên
Nghe nhớ quá! Ngày xưa tình hai đứa...