XIN GỞI LẠI TÔI

 

XIN GỞI LẠI TÔI

 

Tôi hòa thơ tôi vào biển mặn

Để gió bão đời cuốn lệ dâng

Cho lòng tôi mãi là sóng động

Và tình mãi thế, mãi bâng khuâng...!

 

Tôi quẳng thơ tôi vào ghềnh đá

Cho sóng xô bờ cuốn chở đi

Trôi về bên ấy trao cho mẹ

Mẹ đọc thơ tôi, khóc phân kỳ.

 

Tôi chôn thơ tôi bên bờ nước ?

Để dã tràng mang cát xây thành

Cho sóng vỗ tan theo mộng vỡ

Kéo cả tình tôi xuống biển xanh.

 

Tôi mang thơ tôi xé vụn ra ?

Tung vào lốc biển cuộn bay xa

Xin ai lượm được thơ trong lệ

Hãy gởi lại tôi nỗi xót xa...!

 

San Jose Aug. 05 , 2006

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả