Rót Đầy Nỗi Nhớ...

Đêm có trăng tròn trên đỉnh cao
Một bầu tinh tú, thống khoái trào
Tình tang, Em rót ngàn mê tửu
Mời khách si tình nếm mật sao

Chung chung, sóng sánh trời huyền diệu
Chén chén tràn, tràn bóng nguyệt nga
Thơ thơ, nỗi hứng cùng ca hát
Rượu rượu đầy vơi, bướm lượn hoa

Môi môi, bóng ảnh hôn nhau mãi
Mấy khắc xuân thơm nụ nõn nà
Rót vào hồn lá men tương ngộ
Chưa thỏa vì tình vẫn quá xa

Giọt nhớ, rót lên đời.. giọt thương
Bài thơ tự chữ hóa thiên đường
Người dưng khác họ, say ao ước
Cánh phượng trầu têm, giao ngẫu hương

Giọt nhớ, rót lên mỗi phút chờ
Em đong người nếm từng câu thơ
Nghe lời hò hẹn khua chung chén
Ngầy ngật trăng-sao, chuốc giấc mơ

Người say chưa nhỉ, rượu Em mời
Đã ngấm vào tim, ngây ngất khơi 
Cho những đêm thâu, là tiệc hội 
Có tình, rót mật mãi lên môi !?..

HaDiep




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả