TẠI TRỜI MƯA

 

TẠI TRỜI MƯA

 

 Tại trời mưa hay tại em lỗi hẹn?

 Dưới mái hiên anh ướt lạnh chiều hoang

 Nhìn nước cuốn chiếc lá vàng vừa rụng

 Đổ xuống đồi mưa lũ gió thênh thang

 

 Tại trời mưa hay tình em thay đổi?

 Như lá thu hờn rỗi vội lìa cành

 Tựa bầu trời hoàng hôn mây xám lạnh

 Để hồn nhòa, lệ hiên khóc tình xanh

 

 Tại trời mưa hay có người chợt tới?

  Mang phấn, hoa để em bán tình anh

  Lỡ quên cả những lời xưa hẹn ước

  Bước chân đi, anh reo lệ... thôi đành...!

 

 Tại trời mưa hay tại đời gian dối?

 Tay tặng trao, lòng lấy lại bao giờ

 Để vẫn thế muôn đời kẻ ngu ngơ

 Đứng nấc nghẹn nuốt lời thơ chớm nụ...! 

 

  San Jose Aug. 05, 2006

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả