EM VIỆT NAM

 

EM VIỆT NAM

 

Tôi nằm xuống mong trở thành cát bụi
Gió thổi tung niềm khát vọng bay cao
Thiên đàng đâu, lang thang tìm không thấy
Quê hương ơi! Ôi lạc lõng kiếp nào…!

 

Chợt thức giấc xác thân đầy lá phủ
Bên rãnh đời khổ nhục đã xanh rêu
Người nhìn tôi, mắt dửng dưng xa lạ
Tôi nhìn người, tình nghĩa thấy đổ xiêu

 

Ba mươi năm lẻ tóc phai màu rũ rượi.
Đời tha phương tầm gởi đã về chiều
Tiếng rống xưa bây giờ như câm lặng  
Xoáy trong lòng lệ máu, xác tiêu điều

 

Quì xuống đời cho hồn tôi mở cửa
Rước thương yêu để ôm lại quê hương
Em Việt Nam một đời trong mộng ước
Tôi bỏ đi.. giờ quỵ ngã cuối đường

 

San Jose Aug. 05, 2006

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả