Sầu hạ …..
Nắng hạ về mang theo ký ức
Của ngày xưa cắp sách đến trường
Trên đường nhìn xa mây trôi trắng
Từng cánh phượng hồng theo gió buông
Đôi mắt buồn nhìn về phương trời
Dõi bóng trông theo hoàng hôn trôi
Nghe giấc sầu phiêu lưu về vô tận
Nhớ mái trường bè bạn đông vui
Rời quê hương cất bước ly hương
Ôi , khung trời kỷ niệm còn vương
Nhớ lũy tre xanh trên lối cũ
Nhớ cánh hồng rơi đỏ thắm đường
Bao nỗi niềm từ lâu nén chặt
Bao tương sầu cho giọt lệ lăn
Bỗng oà tuôn khi vừa thấy lại
Cảnh cũ chiều xưa đã đổi thay
Ôi , thời gian sao quá vô tình
Đưa kiếp người ly xứ trùng nghìn
Đã đẩy về nơi đâu vô tận
Nghe đắng cay ngậm giữa hồn mình
Đông Hòa
07.08.06