Thơ viết ra

Thơ viết ra không lời tình tự

Cũng chẳng mượt mà, êm ái nhẹ ru

Thơ viết ra như từng con chữ

Rớt vào không tan biến giữa sương mù

 

Thơ viết ra chẳng buồn than khóc

Duyên kiếp lỡ làng đôi ngả chia ly

Thơ viết ra toàn những lời khô khốc

Em đọc xong chớ bận tới làm gì

 

Thơ viết ra chỉ một mình mình hiểu

Em hỏi chi cho ta khó giải bày

Từng con chữ ném vào lòng biển cả

Biển rộng đầy nào ai tỏ ai hay

 

Nên thơ viết ra sẽ mãi là...như vậy

Đọc xong rồi thì em hãy...quên ngay!

 

8/7/06




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả