Cánh chim lỗi hẹn

Khi không khi khổng nhớ người ta
Duyên cớ vì đâu hãy thật thà
Có phải vô tình nhìn én lượn
Tương hàng đại cúc trước sân nhà

Em chẳng là hoa đó dễ thương
Đâu nào cánh điểu dạo muôn phương
Vì ai than thở cùng em rứa
Thố lộ rồi em giúp tận tường

Trời xanh mây trắng gió luồn sang
Thu đến hạ đi diệp chuyển vàng
Hơi hướng đâu đây nghe ái thoảng
Đường chiều nắng xuống rọi thênh thang

Cuối gió cánh chim đã chậm về
Chập chùng phi đạo cứ lê thê
Mong sao đến đích cho vừa hẹn
Phong bão từ đâu cản có
dè




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả