Hoàng Hôn
Hoàng hôn cuối nẻo chân mây tím
Sóng vỗ trùng khơi trắng bạc đầu
Hoàng hôn nắng tắt bên đồi gió
Lá xạc xào rơi, chạm bóng nhau
Hoàng hôn cái chấm thang ôi tuyệt !!.
Dấu nặng tận cùng nâng nhớ lên
Trên lưng trĩu xuống ngàn câu luyến
Luyến nhớ thay nhau, cất tiếng rên
Lời thương khơi giữa bờ môi khát
Ngọt lịm hương yêu ước mộng trao
Đầy vơi nước mắt dòng tao ngộ
Mấy giọt nhi hồng, soi bóng nhau
Ôi đam mê rót, thơm hoa-nguyệt..!!.
Tràn vỡ thi ca, vần vũ thơ
Thắm đượm tửu nồng ngời hương lửa
Mấy cuộc tơ tình buộc giấc mơ
Lại sắp canh trường, nghe tiếng đêm
Như Thu thánh thót phía bên thềm
Hòa cùng phiên khúc, tim rưng rức
Tiếng khóc giao mùa khẽ gọi tên
Gọi tên nắng nhạt bóng chiều hôm
Đưa tiển ngày phai dáng " Hạ hồng..'' !?.
Chớm đó mưa rừng giăng ngõ hạn
Nhớ vẫn từng giờ, đứng hát vang
HaDiep