MỘT NGÀY MÙA ĐÔNG

 "Đông về tuyết phủ muôn nơi

Bốn phương gió lạnh sương rơi thêm sầu.

Tri âm nay ở nơi đâu?

Cùng ta chén rượu, ngâm câu thơ tình.”

 --------------------------------------------------------------------------------------

                                         (Họa bài thơ trên , cùng tác giả)

1.      Đọc xuôi. (Thơ tự do)

Màu vương tuyết trắng men đầy vơi !

Bắc phương gío lạnh thêm sương rơi !

Thâu canh cạn chén cùng bè bạn,

Đọng sầu  ly cụng lại buồn lơi .

Đâu đến thơm  nồng hương ngây ngất ?

Đến đâu thơ tứ dạng lên khơi ?

Câu ngâm tình đọng lắng thương nhớ

Màu vương tuyết trắng men đầy vơi !

 

 2.    Đọc xuôi (bỏ hai từ đầu)

Tuyết trắng men đầy vơi !

Gío lạnh thêm sương rơi !

Cạn chén cùng bè bạn

Ly cụng lại buồn lơi .

Thơm  nồng hương ngây ngất

Thơ tứ dạng lên khơi

Tình đọng lắng thương nhớ

Tuyết trắng men đầy vơi !

  

3.    Đọc xuôi (bỏ ba từ đầu)

Trắng men đầy vơi !

Lạnh thêm sương rơi !

Chén cùng bè bạn

Cụng lại buồn lơi .

Nồng hương ngây ngất

Tứ dạng lên khơi

Đọng lắng thương nhớ

Trắng men đầy vơi !
  

4.      Đọc xuôi (bỏ bốn từ đầu)

Men đầy vơi !

Thêm sương rơi !

Cùng bè bạn

Lại buồn lơi .

Hương ngây ngất

Dạng lên khơi

Lắng thương nhớ

Men đầy vơi .
 

 5.      Đọc xuôi (lấy hai từ cuối xếp thành cặp)

Đầy vơi sương rơi !

Bè bạn buồn lơi.

Ngây ngất lên khơi

Thương nhớ đầy vơi.

............................................................. 

6.    Đọc ngược. (Thơ tự do)

Vơi đầy men trắng tuyết vương màu

Nhớ thương lắng đọng tình ngâm câu

Khơi lên dạng, tứ thơ đâu đến ?

Ngất ngây hương, nồng thơm đến đâu ?

Lơi buồn lại, cụng ly sầu đọng

Bạn bè cùng, chén cạn canh thâu

Rơi sương thêm lạnh gío phương bắc

Vơi đầy men trắng tuyết vương màu .

 

 7.    Đọc ngược  (bỏ hai từ đầu)

Men trắng tuyết vương màu

Lắng đọng tình ngâm câu

Dạng tứ thơ đâu đến?

Hương nồng thơm đến đâu?

Lại cụng ly sầu đọng

Cùng chén cạn canh thâu

Thêm lạnh gío phương bắc

Men trắng tuyết vương màu .

 

 8.    Đọc ngược  (bỏ ba từ đầu)

Trắng tuyết vương màu

Đọng tình ngâm câu

Tứ thơ đâu đến ?

Nồng thơm đến đâu ?

Cụng ly sầu đọng

Chén cạn canh thâu

Lạnh gío phương bắc

Trắng tuyết vương màu .

 

9.      Đọc ngược  (bỏ bốn từ đầu)

Tuyết vương màu

Tình ngâm câu

Thơ đâu đến ?

Thơm đến đâu ?

Ly sầu đọng

Cạn canh thâu

Gío phương bắc

Tuyết vương màu .

 

10.  Đọc ngược  (bỏ hai từ cuối , có hơi gượng vần)

Vơi đầy men trắng

Nhớ thương lắng đọng

Khơi lên dạng tứ

Ngất ngây hương nồng

Lơi buồn lại cụng

Bạn bè cùng chén

Rơi sương thêm lạnh

Vơi đầy men trắng .

 ____________________________________________________________  

 

 

 

Chú thích :     Xin các chú bác và các anh chị cho ý kiến (hoặc sửa đổi) để bài thơ này được hoàn chỉnh hơn. Xin đa tạ.

 

 


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả