Hoa Trắng Tặng Người

Và hôm nay tôi hái một cành hoa
Xin tặng cho anh vì anh không còn Mẹ nữa
Tặng cho chị vì nước mắt chị đang ứa
Tặng cho em vì em lạc lỏng giữa đời

Một cành hoa tôi xin tặng cho người
Để nhớ mãi đấng sinh thành dưỡng dục
Để suốt một đời anh sẽ không ngã gục
Vì Mẹ đã chống chèo cho bước anh đi

Đây một cành hoa tôi xin chị chặt ghì
Sát bên ngực trái để muôn đời nhớ Mẹ
Để suốt một đời cũng không cô lẽ
Hồn Mẹ hiền đang quanh quẩn đâu đây

Cậu bé ơi, tặng cho cậu bé cành hoa này
Màu hoa trắng là màu tang tóc đó
Giọt sữa của Mẹ đã nuôi em khôn lớn
Tiếng ru hời em đừng làm mất nhe em

Cho tôi xin tặng chị, tặng anh và em
Lời mừng Vu Lan dù Vu Lan cài hoa trắng
Lời kinh cầu cho Mẹ hiền mau siêu thóat
Lời khóc buồn vì vắng bóng Mẹ yêu




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả