Vốn em còn một chút mơ
Làm ơn thả nắng vàng ra
Chàng đừng dấu kỹ để mà của riêng
Lỡ mai tình có ngả nghiêng
Em còn chút nắng làm duyên với đời
Nay ta đang rảo mộng chơi
Hãy khoan thai bước kẻo rơi xuống trần
Giật mình tiếc, vỡ giấc xuân
Nắng úa cũng nhạt, phù vân hững hờ
Vốn em còn một chút mơ
Thả hết vào mộng cho thơ bềnh bồng
Xin chàng buông vạt nắng trong
Lỡ tình có lệch vẫn nồng vẫn cay
Lỡ tình hiu hắt mưa bay
Dư âm nắng, mãi ấm ngày bên nhau
Giờ, bao chẵn, lẻ thương đau
Em rao bán, đổi phấn màu điểm trang
Về tô vẽ lại dung nhan
Ngẩng đầu ngạo vời nhân gian nụ cười
Tàn đông lộc nhú nụ xanh
Nếu không thấm lạnh sao thành hoa mai