Vạt Nắng Khuya

Trời bên ấy vẫn còn đang mùa hạ
Lối em đi có còn nắng chói chang?
Ôm dáng xưa đài các áo lụa vàng
Thướt tha bước chiều lang thang dạo phố

Nếu có thể, xin anh về phương đó
Thăm dùm em từng góc nhỏ bụi hoa
Hai hàng cây chụm lại đón người qua
Cành lá thấp buông xoà như tay vẫy

Vùng ký ức thơ mộng còn nguyên đấy
Ngắm mưa phùn lòng chợt thấy bâng khuâng
Anh biết không... em thích buổi thu sang
Để hồi tưởng ở một nơi xa lắm

Chút se lạnh, gió luà mây tháng tám
Kéo ngang sông làm đắm cánh sao rơi
Mượn ánh trăng làm vạt nắng khuya soi
Em vớt được bóng mình thời đã mất

Như Ly

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả