ƯỚC MỘT NGÀY

 

ƯỚC MỘT NGÀY

 

Kiếp nghèo nhiều nên nợ nần xin khất

Bởi nửa đời đã vội vã trắng tay

Vắt hồn mãi được vài câu thày dạy

Viết loạn cuồng mà lệ nhỏ đâu hay

 

Ba mươi năm lẻ tóc giờ đã bạc

Hận phận mình bỏ mẹ với oan khiên

Mắt trũng sâu chứa nặng vạn nỗi niềm

Ôm cay đắng nên biển trời giao động

 

Mẹ, nơi bến lạ con thân vất vưởng

Nợ quê hương gánh mãi tuổi xế chiều

Ba mươi năm lẻ vẫn mang hận lụy

Làm bèo trôi sông lạ tủi nhục nhiều

 

Mẹ, Mẹ, ba mươi tháng tư rồi đấy

Thân mẹ gầy cúi mãi mỏi lưng còng

Con lưu lạc tìm đường về cố quốc

Mẹ đừng buồn, cùng đừng đứng chờ mong

 

Mẹ, Mẹ con quì đây, đầu vái lạy

Quay hướng nhìn con dõi mắt hướng đông

Khóc thương mẹ, tủi quê nghèo vận nước

Ước một ngày đường hoa chợt đơm bông

 

San Jose April 30, 2006

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả