một ngày vui



Sáng - nghe chim hót lưng trời
chân vui bước nhịp theo ngời nắng rung
ngửi hương thoảng tự đóa hồng
nghe tâm ta trỗi khúc nồng phúc âm

Trưa - tay nhặt nắng Hạ hồng
ghép thành cánh phượng bay vòng tuổi xưa
rộn lòng hồi trống đón đưa
ghì thơm hương tóc phả vừa vai nhau

Chiều - theo điệu lý qua cầu
ghé thăm duyên thắm trên lầu cổ thi
ngẫu tình họa khúc tương tri
gởi người một đoạn, khỏa nghi vấn đời

Đêm - theo mơ dạo trăng chơi
ngắm cho đã mắt khoảng trời bao la
để quên nửa thực đời ta
hằng ngày nặng bước đi qua cõi thường

Ngày vui là thế, em thương
cứ đi như thể vô thường mà đi
đừng nhìn dáng phật từ bi
mà nhìn xuyên thấu tâm tri chính mình

Đạo như bóng, Đời là hình
hình tan, bóng thoáng qua nghìn kiếp sau
Đời - mũi dao chạm, da đau
Tình - nhìn thấy vết thương sâu, ngạo cười

Nửa đời-tâm, đặt giữa trời
mời em nhã hứng gầy lời nguyệt ca!





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả