Bóng Tình

Ta bóng cùng thơ đối ẩm câu
Bao lâu rồi nhỉ, ừ bao lâu !?.
Ngôn từ diễn nghĩa sao chưa tả
Cảnh vắng, ta-thơ-bóng kế nhau

Bóng vẫn ngồi nghe chữ loạn sầu..
Ta ngồi với bóng suốt đêm thâu
Thân như tri kỷ từ tiền kiếp
Chia sẻ buồn vui đến bạc đầu

Chung niềm ước vọng, phải không đêm
Nên bóng đeo theo chẳng trốn tìm
Giống quá đi thôi, như giọt nước
Rơi vào khoé mắt, ngược vào tim

Người thấy được gì, bóng với ta...
Người như chiếc bóng chẳng phai nhòa !?.
Không rời kỷ niệm, quên thương nhớ
Để giữa đời nầy, mãi bướm-hoa !?.

Người thấy được gì giữa biển xanh
Một vùng sóng vỗ chẳng yên lành !?..
Một tâm hồn động, dường yên tĩnh
Như ánh trăng mềm, bóng gợn nhanh

Người có thấy gì, cũng bóng thôi
Vì người vẫn mãi, vẫn xa xôi
Như trăng xa lắm, đêm cũng bóng
    Bóng cận kề ta, ước có đôi...!!..

HaDiep




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả